Hương Xưa Hà Nội

Tác giả: Đặng Lệ Khánh

Tặng Bích Huyền
và các bạn cùng hoàn cảnh


Hà Nội nắng vàng như rót mật
Trời xanh biêng biếc ngọc trong veo
Đứng giữa không gian mơ hay thực
Qua mắt em anh hãy dõi theo

Ta đi theo dọc những con đường
Thu gây gấy lạnh gió đưa hương
Mùi cốm non xứ Vòng dịu ngọt
Anh có nghe mềm tận đáy hồn

Anh có ươm mùi hoa ngọc lan
Ướp mùi nhang khói tỏa không gian
Anh có thấy hương sen thoang thỏang
Từ Ngọc Hà theo gió đưa sang

Lần cuối đôi ta thăm Hà Nội
Mai này ta sẽ biệt nghìn trùng
Nhưng trong tâm em anh yên ngủ
Giấc ngàn đời một cõi mông lung




Đặng Lệ Khánh
Chưa phân loại
Uncategorized