Chia Tay

Tác giả: Đặng Lệ Khánh

Gửi đến Bích-Huyền
và những bạn chung hoàn cảnh



Mai anh sẽ ra đi
Chắc dăm bữa sẽ về
Em đừng rơi nước mắt
Hãy đến đây nằm kề

Em chắt chiu từng chút
Gói ghém hết yêu thương
Giày cho anh lê gót
Mòn theo hết đoạn đường

Em trải chăn mầu đỏ
Em là từng chiếc quần
Này hỡi em yêu dấu
Dăm ngày có bao lăm

Sắp thêm chai dầu gió
Lỡ sương xuống lạnh đầy
Vài ba viên thuốc cảm
Lỡ mưa mùa dâng mây

Thôi em hãy ngừng tay
Ta còn bao phút giây
Tay anh em hãy gối
Nằm nghe đêm thật dài

Em nhớ đừng tuyệt vọng
Đời vẫn có ngày mai
Con chúng ta sẽ sống
Trong yêu dấu ngàn đời

Em nhắm mắt ngủ đi
Thương em tuổi xuân thì
Lỡ một mai anh sẽ ...
Thôi, nghĩ có ích gì

Nắng ban mai vừa hé
Anh đã quay đi rồi
Em lặng nhìn không nói
Ánh mắt chĩu u hoài

Một lần thôi vĩnh biệt
Khép lại một khung trời
Dáng Em buồn phút cuối
Quyện nỗi nhớ không rời




Đặng Lệ Khánh
Chưa phân loại
Uncategorized