Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Quỳnh

Tác giả: Nguyễn Đăng Trình

Nửa đêm hoa quỳnh nỡ
Gửi chút hương cho đời
Nửa đêm em làm vợ
Sưởi chút ấm cho tôi
Sáng ra hương tan mất
Sáng ra tình pha phôi
Đời người hư hay thực
Thoáng hương em đâu rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dưới Hiên Mưa
  • Quảng Ngãi
  • Bài Thơ Tình Không Gửi
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Huong Quynh Hoa (Dương Lam[vophubong])
  • Hương Quỳnh Như Gió Chưa Tan (Phạm Ngọc)
  • Hương Quỳnh Thắp Đêm (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Già Nhìn Tuyết Đổ
  • Nên Ru Hồn Ngày Mai 1
  • Vermont Quê Nhà
  • Cõi Nhớ
  • Biển Chờ
  • Cả Đất Và Cả Trời Cũng Không Hề Chứa Đựng
  • Khùng Cả Lũ!
  • Những Điều Tôi Yêu- “ce Que J’aimais” Của
  • Sinh Nhật Nhỏ
  • Gửi Em K.t.ch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
©2026 - CungThuGian.com