Hương Kỷ Niệm, Hai Đứa Mình

Tác giả: Quang Nguyễn

Hát đi em,ta thấy mình còn non trẻ lắm
Những gì là tro tàn,những gì là say đắm
Có còn là vĩnh cửu của một thời bướm hoa
Hát đi em,ta gần không thể xa
Tay nắm tay,nhìn về khoảng trời nhớ
nơi đó tình đầu chốc tan vỡ
Ta phí năm tháng xây đắp một cuộc tình
Rồi tình chết trong một sớm bình minh
Ta nhìn nhau tiếc khoảng trời vô tận
rất bình thường không mưa cũng chẳng nắng
Nhưng là ngọc của hai lồng ngực hà
Ngọc vỡ,thủy tinh nát, ta mang hai vết thương
Hát đi em bài hát chuyện mộng uyên ương
Chẳng thành đôi,ta là chim lẻ bạn
Mồ côi bay cùng năm tháng
Em hát.Anh làm thinh.Nghe tim đập thình lình
Nhớ chút hương kỉ niệm ...hai chúng mình.
Chưa phân loại
Uncategorized