* Hồn Song Thất *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

HỒN SONG THẤT

Vòng tay rộng đón hồn song thất
Chữ quê nhà lòng thật vào thơ
Dẫu rằng đất khách xa mờ
Vài câu kết nối cầu mơ nồng nàn
*
Tuy xuân thắm đã tan .. già cỗi
Chữ gom vào nguồn cội quê hương
Thân người lữ thứ dặm trường
Tình cha nghĩa mẹ còn thương dãi dầu...
*
Không mất gốc chìm sâu tâm khảm
Những phút giây ảm đạm hoài mơ
Nỗi lòng nắn nót i tờ
Gắng công tìm chữ vào thơ gởi về.
*
Ai cũng có niềm quê tha thiết
Trời Nam mình xứ Việt cưu mang
Ruộng đồng bát ngát mùa màng
Hàng tre kẽo kẹt thênh thang những chiều...
*
Dùng song thất tình yêu thơ Việt
Chẳng riêng ai xin viết đôi câu
Mong rẳng sẽ bắc nhịp cầu
Ngày đêm gieo vận nông sâu vẫn tình...
*
Chói chang nắng lung linh từng sợi
Dang rộng tay tầm với thi nhân
Mở lòng đón tiếp xa gần
Bạn hiền tứ xứ lòng trân trọng nhiều...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 11/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized