* Hồn Quê Nơi Đất Khách *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

❤️?‍♀️?HỒN QUÊ NƠI ĐẤT KHÁCH ??‍♀️❤️
{ Chùm thơ Tứ Tuyệt Chính Luật - Chính Vận + Độc Vận, Made in France. }

Đã đến tàn thu lá úa vàng
Theo làn gió nhẹ trải chiều hoang
Nguồn yêu sắc cảnh về năm tháng
Tả lại bằng thơ chút bẽ bàng .
*
Đông chờ sắp sửa bước vào đây
Giá lạnh từng cơn buốt phận gầy
Mỏi mệt hao mòn nay đã thấy
In hằn nét mặt khiến hồn ngây.
*
Mỗi sáng đi cày lẫn khói sương
Đành thôi ráng vượt cả trăm đường
Miên man nghĩ ngợi đồng tâm tưởng
Quyết phải công thành dẫu vạn phương.
*
Ngày mai hội đủ luật hưu già
Sẽ sướng muôn vàn dạo khúc ca
Trở lại quê xưa dùng thịt cá
Mùi hương vị khẩu nước non nhà...
*
Đã mấy mùa thu lá rụng đầy
Mây mù lặng lẽ phủ hồn ngây
Dừng chân lữ khách nghe lòng dậy
Khắc khoải vì đâu số phận nầy.
*
Hay là nhớ nữa chốn quê hương ?
Đất khách mà tâm luống đoạn trường...
Mỏi mệt trong lòng chân vạn hướng
Tâm liền cội rễ rực niềm thương...
*
Bờ ao, dãy trúc mọc quanh làng
Nỗi nhớ đong đầy dạ mãi mang
Lữ khách nhìn xa trời sáng lạn
Hồn quê thắm đươm..bút mơ màng...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized