Hồn Ma Tháng 7

Tác giả: Xóm Đồng

HỒN MA THÁNG 7

Nghe súng nổ tử hình dũng sĩ
Hồn ma về gió thoảng không trung
Tiếng tháo cùm cót cét giật mình
Hồn ma thét thất thần phản đối

Nghe vang rền hào khí đả đảo
Nổi da gà bạo loạn nhà lao
Mắt bịt kín, bùm bùm, gục ngã
Những con người máu lửa nước non

Giữa đêm khuya nghe thấy điếng người
Cửa hờ hững, vắng tanh lẻ bóng
Mảnh xương tàn lấm láp mùn đen
Chiếc sọ vỡ hút đèn soi chiếu

Bỗng hồi tưởng xa xăm tư liệu
Nơi mộ gió hiện hữu oan tình
Toát mồ hôi giây phút hy sinh
Rờn rợn gáy thân mình bất động

Trưa lặng thinh
Ngồi một mình hóng mát run run
Hồn ma gọi khốn cùng khiếp quá

Đêm thanh tịnh
Yếu vía chập chờn nỗi lo sợ
Đổ cây cao lắc cắc lạnh lùng

Còi hú vọng tường xanh tê dại
Âm thanh va dồn dập bên thềm
Nỗi sợ sệt gia tăng giữa đêm
Mất hồn vía bồng bềnh lạc lối

Cố đi lại tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng thước phim ám ảnh nhát gan người
Ôi sợ hãi khuya hôm hồn phách lạc
Muốn về nhà chăn ấm được an tâm

Ôi sợ lắm khuya hôm tĩnh mịch
Hồn ma về lấp ló xem phim
Ôi khiếp đảm thiêng linh ẩn khuất
Hồn ma về theo bước chân đi

doaminhhop 25072016
Chưa phân loại
Uncategorized