Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Đơn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những khi buồn phải lặng thinh
Sầu giăng ngập lối bởi tơ tình
Trời khuya lẽ bóng niềm cô tịnh
Buổi tối im lìm lại mỗi mình.
Chỉ thấy yên bình trong dạ tĩnh
Đâu nhìn sóng dậy cảnh huyền linh.
Hồn đơn nữa kiếp duyên tiền định
Cũng chẳng mong chờ mộng ái xinh.
29/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Starbucks French Coffee Roads
  • Mừng Cho Đôi Trẻ
  • Nghìn Năm Vẫn Thế!
  • Nếu Coi Cả Sự Sống Này Chỉ Một Tâm Bất Biến
  • Bếp Lửa Rừng
  • Khoảng Khắc Dịu Dàng Của Em...
  • Dòng Mực Đen
  • Lầu Thương Gác Nhớ 2
  • Nghỉ Việc (Tặng Anh Nhân - Cty Ntp)
  • Lãng Du
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
©2026 - CungThuGian.com