Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Thời Gian

Tác giả: Hữu Được

Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi biết
Hạnh phúc ấy tôi phải đợi bao lâu?
Khi hiện tại quanh tôi toàn niềm đau
Và quá khứ là nỗi sầu li biệt.

-Rêu Phong-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sao Em Vô Tâm Thế?
  • Sầu Tư
  • Gửi Làn Hơi Ấm
  • Cay Đắng
  • Kiếp Đơn Phương
  • Mưa Ơi...!
  • Tạm Biệt Nhé !
  • Giọt Nước Mắt
  • Vết Thương Tim
  • Yêu Là...không Hối Tiếc
Thơ tương tự
  • Hỏi Thời Gian Già Đi Hay Trẻ Mãi? (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com