Tác giả: Cá Mặn - Lethutrang
Lời thương ai tỏ ngọt lời
Gieo sầu chất ngất rã rời dạ ai
Tháng năm dẫu có miệt mài
Người ơi ta vẫn...u hoài mỏi mong
Trách trắng, trăng vẫn sáng trong
Bên dòng suối chảy soi mòn lối đi
Trăm năm hẹn ước làm chi
Để ai nhung nhớ những gì đã qua
Hỏi lòng cô gái phương xa
Chữ tình người gởi ngọc ngà cỏ cây
Chớ gieo tình lụy đọa đầy
Để ta gánh mãi chuổi ngày hẫm hiu
Cá Mặn
......................................
Gửi Người Phương Xa
Chiều về con nắng buồn thiu
Vọng nơi xa hỏi ai chìu nắng ơi
Mây buồn trôi nhẹ chơi vơi
Xa xôi biết có còn lời tỏ phân
Mùa xuân đã đến bao lần
Hồn hoa không thắm, còn thân úa tàn
Tình thơ gửi ánh trăng ngàn
Cho say mộng giấc dâng tràn buồn thương
Hỡi Người đang ở một phương
Trông về quê Mẹ con đường còn xa
Ngày mai đẹp ánh trăng ngà
Bên nhành liễu rũ hãy hòa hồn thơ
lethutrang
Gieo sầu chất ngất rã rời dạ ai
Tháng năm dẫu có miệt mài
Người ơi ta vẫn...u hoài mỏi mong
Trách trắng, trăng vẫn sáng trong
Bên dòng suối chảy soi mòn lối đi
Trăm năm hẹn ước làm chi
Để ai nhung nhớ những gì đã qua
Hỏi lòng cô gái phương xa
Chữ tình người gởi ngọc ngà cỏ cây
Chớ gieo tình lụy đọa đầy
Để ta gánh mãi chuổi ngày hẫm hiu
Cá Mặn
......................................
Gửi Người Phương Xa
Chiều về con nắng buồn thiu
Vọng nơi xa hỏi ai chìu nắng ơi
Mây buồn trôi nhẹ chơi vơi
Xa xôi biết có còn lời tỏ phân
Mùa xuân đã đến bao lần
Hồn hoa không thắm, còn thân úa tàn
Tình thơ gửi ánh trăng ngàn
Cho say mộng giấc dâng tràn buồn thương
Hỡi Người đang ở một phương
Trông về quê Mẹ con đường còn xa
Ngày mai đẹp ánh trăng ngà
Bên nhành liễu rũ hãy hòa hồn thơ
lethutrang