Hỡi Kẻ Cuồng Ngông

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đây nước Việt Sử Thiên thời định rõ
Thằng Bình kia mày chớ có nhận bừa
Hãy quay về xem lịch sử khi xưa
Kia hồn phách Tổ Tiên mày còn đó

Nhà hàng xóm lại cứ qua nhòm ngó
Tưởng mạnh giàu mà lớn cố tác oai
Lưỡi bò kia mày cố kéo cho dài
Cuồng ngông dám tự công khai lệnh mới

Tao nhân đạo bọn may càng lấn tới
Định dở trò bỉ ổi hãm hại ta
Biển Đông kia mày muốn cướp về nhà
Đâu có dễ nhìn ông cha mày đấy

Bạch Đằng Giang khiến Thoát Hoan chốn chạy
Ô Mã Nhi phải cúi lạy quy hàng
Quân Nguyên Mông xác chết vứt ngổn ngang
Trận Như Nguyệt sông ngập tràn thây giặc

Chi Lăng ấy đến giờ còn mãi nhắc
Mộc Thạnh, Liễu Thăng hồn xác lên mây
Về mà xem lịch sử đã khắc dày
Vị Xuyên đó gần đây còn trấn động

Hãy tỉnh ngộ đừng cố nuôi tham vọng
Kẻo xa vào toàn Địa Võng Thiên La
Bản đồ kia chẳng còn nước Trung Hoa
Mày có hối thì quả là đã muộn.

HD ngày 04 tháng 06 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized