Hỡi Đồng Bào Cả Nước

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tổ Quốc mình sẽ chẳng bỏ rơi ai
Dù dịch bệnh kéo dài gây khốn khó
Dẫu mất mát hy sinh không hề nhỏ
Vẫn từng giờ quyết dẹp bỏ nguy nan

Trước nguy cơ dịch COVID nan tràn
Phải chủ động giữ an toàn bạn nhé
Mỗi người dân tự chăm lo sức khỏe
Chớ hoang mang và hạn chế ra đường

Hãy đồng lòng thực hiện đúng chủ chương
Tránh mắc phải vòng tai ương khốc liệt
Các phương án phải thực thi ráo riết
Đừng để khi thấy chết mới ngộ ra

Tạm ngừng ngay đình đám nhé mọi nhà
Không tụ tập hay la cà hàng quán
Đeo khẩu trang nếu ra đường nghe bạn
Khử trùng luôn trách dịch bám lên mình

Hãy thương người đang thầm lặng hy sinh
Chẳng kể ngày đêm quên mình chống dịch
Hỡi bà con đừng chỉ vì lợi ích
Của bản thân để bệnh dịch bùng lên

Hỡi đồng bào mong tất cả đứng yên
Điều Tổ Quốc đang cần là như vậy
Hãy trình báo đừng cố tình che đậy
Nếu trong người cảm thấy những hoài nghi

Pháp lệnh ban, luôn nhất mực duy trì
Xuất nhập cảnh phải cách ly diện rộng
Tuy đảo lộn rất nhiều trong cuộc sống
Hãy vững vàng đừng giao động người ơi

Hỡi đồng bào toàn nước Việt tôi ơi
Hãy góp sức để đẩy lui dịch nhé
Mọi mặt trận luôn chỉn chu mau lẹ
Dân Đảng chung lòng ắt sẽ thành công.

HD ngày 28 tháng 03 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized