Hoài Niệm Dấu Xưa

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

HOÀI NIỆM DẤU XƯA
Thơ :Toàn Tâm Hòa

Hoài niệm nào anh giữ mãi trong tim
Dấu  yêu xưa đã lạc miền cỏ rối
Những yếu mềm và những điều hờn dỗi
Để tình ta sớm phải vội chia lìa !

Ký ức nào cứ trằn trọc canh khuya
Bao mộng đẹp như hiện về nguyên vẹn
Ta quen nhau từ cái nhìn e thẹn
Nhưng không tròn lời ước hẹn chung đôi

Em đi về nơi bến mộng xa xôi
Anh lạc lỏng chơi vơi miền thương nhớ
Chắc có lẽ ta có duyên không nợ
Mối tình đầu như mảnh vỡ pha lê

Tháng năm dài tưởng tình đã ngủ mê
Nhưng sâu thẳm cứ vọng về kỷ niệm
Trong giấc mơ anh vẫn thường tìm kiếm
Hình bóng em cứ ẩn hiện quay về

Đông sang rồi ôm nỗi nhớ tái tê...!

Ngày 16 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized