Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Xoan

Tác giả: Phạm Văn Long

Bé nhỏ mơ màng giữa khoảng không.
Kìa ngan ngát tím thoảng hương nồng.
Đưa từng cánh mỏng neo trời hạ,
Thả những bông gầy giã tiết đông.
Sắc chẳng cần đua cùng huệ, cúc.
Hương đâu dám đọ với sen, hồng.
Hồn xoan vẫn đượm lòng ai để...
Mỗi tháng ba về lại ngóng trông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vọng Phu
  • Hoa Xoan1
  • Mùa Hoa Gạo
  • Hoa Lục Bình
  • Tây Sở Bá Vương
  • Phong Lan
Thơ tương tự
  • Hoa Xoan (Lưu Trọng Lư)
  • Hoa Xoan (Khải Nguyên)
  • Hoa Xoan (TÙY PHONG)
  • Hoa Xoan (Thanh Thanh Ngọc)
  • Hoa Xoan (Đoàn Quỳnh Anh)
  • Hoa Xoan Hoài Niệm (Phùng Thế Nguyện)
  • Hoa Xoan Vương Tóc Em (Văn Đức)
  • Hoa Xoan1 (Phạm Văn Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
  • Trăng Mười!
  • Để Biết Thế Giới Vĩ Mô - Vi Mô
  • Tơ Say
  • Hy Vọng Của Ngài
  • Để Cân Bằng Lại Nguồn Năng Lượng Sống...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
©2026 - CungThuGian.com