Họa Thơ Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký

Tác giả: Trần Minh Hiền

Họa Thơ Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký
Bài xướng :
Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời.
Học thức gửi tên con mọt sách,
Công danh rốt cuộc cái quan tài.
Dạo hòn, lũ kiến men chân bước,
Bò xối, con sùng chắt lưỡi hoài!
Cuốn sổ bình sanh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.
Petrus Ký Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898) Bài thơ ông sáng tác lúc gần lâm chung.
Bài hoạ:
Lận đận lao đao dép đứt quai
Lao xao giành giật giấc mơ đời
Bon chen cõi tục thèm giàu có
Tranh chấp thế gian muốn hoạnh tài
Ganh ghét điêu ngoa còn mãi mãi
Lọc lừa gian dối cứ hoài hoài
Mai này phút cuối còn không kịp
Sám hối muộn màng hãy thật khai.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 8 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized