Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Hồng

Tác giả: Trái Bắp Nhỏ

Hồng nào mà chẳng có gai,
Tình nào mà chẳng có vài phong ba.
Bẻ gai mới hái được được hoa
Trải qua sóng gió tình ta mới bền.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Hoa Hồng (Ichnguyen)
  • Hoa Hồng (Bảo Lâm)
  • Hoa Hồng (Xốt Nôm Đốc)
  • Hoa Hồng Báo Ân (Hiền Tâm)
  • Hoa Hồng Cho Mẹ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Hoa Hồng Còn Non (Nguyên Hữu)
  • Hoa Hồng Của Một Ngày (Phan Thanh Bình)
  • Hoa Hồng Dâng Mẹ (Mặc Giang)
  • Hoa Hồng Lễ Tình Yêu (Tân Văn)
  • Hoa Hồng Mùa Đông (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com