Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Cúc

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trăm hoa đua nở, vắng ngươi hoài !
Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi
Tháng rét một mình, thưa bóng bạn
Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai
Nhấp nhô lưng giậu xanh chồi trúc
Óng ả đầu hiên mướt ngọn mai
Cất chén mỉm cười, vừa ý tớ
Bõ công vun xới đã lâu ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Hoa Cúc (Duy Đoàn)
  • Hoa Cúc (Xuân Quỳnh)
  • Hoa Cúc (Nguyên Hữu)
  • Hoa Cúc Chết (Nguyễn Nhựt Hùng)
  • Hoa Cúc Trăng (Phong Trần)
  • Hoa Cúc Và Mùa Thu (Hiền Tâm)
  • Hoa Cúc Vạn Thọ Tây (Thiên Ân)
  • Hoa Cúc Vàng (Lê Nguyễn Trầm Ca)
  • Hoa Cúc Xanh (Xuân Quỳnh)
  • Hoa Cuc. (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Gieo Sạ !
  • Tự Tình Đời Cỏ
  • Dạt Dào Lóng Lánh Êm Êm
  • Như Ngọn Hải Đăng
  • Tàu Ô Ơi - Có Ngon Thì Cứ Đánh
  • Lặng Lẽ 1
  • Hạnh Phúc Nơi Đâu
  • Chiêu..!
  • Đêm Lang Thang
  • Anh Không Thể Nào Hiểu Nổi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com