Hò Hơ.......... Mùa Gặt

Tác giả: Tlan Mưa

Hó Hơ .... mùa gặt năm nay rách áo củ
đôi má con dần vủ xầm xì
rượu kia, đả nấu , rượu kia đả nấu ,
mùa đông nhị trổi, tha hương QUOÁI GIÀ
Tam Giang nhị hê mặn chà
chuông nhà thờ đổ , vào năm 2017 Hờ .
Hò Hơ .....GÀ CỒ .... xoay quây ..... Hờ ....
HÒ HƠ ...... GÀ CỒ ...... thích láy xuồng xô ..... láy vào cây nắm
lố thô đất xìn Hờ ,,,, HỜ HƠ.......

BỚ BỚ làng trên xóm dưới ,lối xóm , lối làng ..... xin nghe tôi kể trời đời ....
tôi kể trời đời ..... mùng hai HƠ .....

năm mới có quần áo mới , gà con mới , Rượu tỉnh mới .
ra chợ Rạnh Giá , mà bán , nhưng củng còn nhiều , thì thôi tôi ,
chạy tàu cao Tóc ra PHÚ QUỐC , đếm cho hết.

ai ngờ đâu mà bị cướp cấp chận đường , nào là DVD , nào là rượu tỉnh .
tui còn lại tỉnh Y Nguyễn , thì tui đổ ra thoa , dưới cái đùi .

ngờ đâu tôi phổ nhạc tình , ai ngờ lại nói với người tình tôi .

thì ông mới nói , thì thôi thoa hết cho rồi , bao nhiêu phải phổ ngoài đời hết trơn ,
mai nầy già cả , ngồi không , mấy hàng dừa nước với rượu thao đùi , ngựa cao. HƠ

thôi xin ngưng , vì thời giờ .


January 1, 2017

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized