Hình Bóng Người Thương…

Tác giả: HoaTiNa

Một mình ngồi ngắm phố đông
Bao người qua lại…sao không có Người…
Người thương ơi! Người thương ơi!
Nhớ về phương ấy là tôi lại buồn…
Lạy trời! đừng để mưa tuôn
Giọt thương, giọt nhớ nhuốm hồn tôi đây…
Một mình ngồi ngắm mây bay
Ngỡ quên, tình lại nắm tay kéo về
Rằng xa mấy dặm sơn khê
Rằng ta nào đã hẹn thề chi đâu…
Thì thôi đừng trách gì nhau
Không duyên nợ, cũng là câu chân tình…
Tôi ngồi ngắm phố một mình
Nghe yêu dấu gợi bóng hình phương xa…
Chưa phân loại
Uncategorized