Hình Bóng Em

Tác giả: Trần Luyến

HÌNH BÓNG EM

Anh chẳng dại viết tên em lên cát
Biển mênh mông - em trơ trọi tên mình
Sóng vô tình, xóa nhòa đi dấu vết
Anh - dã tràng - ngơ ngác trước bình minh

Anh chẳng dại khắc hình em vào núi
Trải phong sương, đá núi cũng phải mòn
Nơi cùng cốc, cô đơn em hờn tủi
Mấy triệu năm núi non dại chửa khôn

Anh chẳng thể ví tình yêu phận cỏ
Lụy chân người, chưa hiểu hết nông sâu
Chốn hoang vu, phất phơ vờn với gió
Rợn chân trời, có xanh mãi được đâu?

Thì em nhé, trái tim ta bé nhỏ
Đập cùng nhau, tâm trí ở trong nhau
Anh đi đâu, bóng hình em ở đó
Mặc phong ba, cuộc sống đổi muôn màu.
Trưa, 01.02.2016_TL
Chưa phân loại
Uncategorized