Hết Rồi Nghĩa Nợ Lìa Tan

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em lặng lẽ đắm chìm trong nỗi nhớ
Mong ai nhiều trăn trở suốt từng đêm
Để châu sa ướt đẫm thắm môi mềm
Chẳng thể đặng ấm êm như người khác.

Anh có hiểu trái ngang đầy bỏng rát
Biết bao lần như xát muối vào tim
Người đâu hay tôi lại cứ ôm ghìm
Cho đau đớn hằn ghim trong cỏi dạ.

Dấu yêu hỡi ! Tình này xin trao trả
Hãy mang về xứ lạ chốn trời xa
Đừng tỏ ra ân ái vẫn mặn mà
Nhưng cay đắng quanh ta hoài tồn tại.

Bởi ngốc nghếch nên tâm hồn tê dại
Nghĩa phai nhòa mê mải vẫn giữ nguyên
Tiếng yêu xưa nhạt nhẽo phụ lời nguyền
Theo năm tháng tơ duyên đành vụn vỡ.
17/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized