Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hề...

Tác giả: Trần Đức Phổ

Người xưa vốn gọi 'thằng hề'
Mặt mày xanh đỏ thường nhe răng cười
Bây giờ tôn xưng 'danh hài'
Tưởng mình cử thế có tài an bang!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Hè Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hè Buồn (Hoanghoon)
  • Hè Buồn… (Hướng Dương 119)
  • Hè Chậm (Phù Phiếm)
  • Hè Chia Tay !!! (Dang Dat)
  • Hè Cuối (Cao Giang Nam)
  • Hẹ Hồng (Thiên Ân)
  • Hè Khoe (Nguyên Hữu)
  • Hè Kí Ức (Mục Đồng)
  • Hè Lỗi Hẹn (Phan Huyền Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đẹp
  • Bé Thương Ơi
  • Hà Nội Ơi - Cụ Rùa Đã Chết!
  • Có Lần Em Bỏ Tôi Đi
  • Sau Mùa Dông Bão
  • Muốn Thấy Tàn Tro Bay
  • Tình Điên
  • Đã Ngủ Đâu Nào
  • Hà Nội ...em Nơi Đâu
  • Ru Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
©2026 - CungThuGian.com