Hãy Yêu Chính Mình Em Nhé!

Tác giả: Hoài Vân

Em hãy nở nụ cười cho vầng dương rạng rỡ
Bỏ lại sau lưng những trăn trở của màn đêm
Hãy nhẹ nhàng em đừng nói gì thêm
Lắng nghe cuộc sống trong vườn hoa thân ái
Và em biết không vì em là con gái
Nên em càng phải biết yêu thương mình
Mỗi một ngày em đón một bình minh
Bằng một câu thơ chứa chan cảm xúc
Cảm ơn đời em vẫn còn hạnh phúc
Hơn những mảnh đời bất hạnh ngoài kia
Và em ơi em hãy lắng nghe kìa
Nghe nhịp đập con tim mình rất lạ
Hình như có người vừa đi qua mùa hạ
Gõ cửa tim em cô bé thích làm thơ
Không được làm ngơ dù trong cả giấc mơ
Bởi có thể đó là nụ tình mới
Một ánh mắt,một nụ cười tươi rói
Dành cho em cô bé thích làm thơ
Và em ơi hãy khép lại màn mưa
Mặc áo ấm lo cho mình trước đã
Là con gái giữa dòng đời hối hả
Yêu chính mình người khác mới yêu em
Chưa phân loại
Uncategorized