Hãy Sống Tử Tế

Tác giả: Lê Đức & Lệ Hoa Trang

Ngày mai ánh nắng lên tràn rực rỡ
Khắp chốn này đây lại nở lá hoa
Khắp chốn giang san một bóng tre già
Tre không thể xanh xanh màu như trước

Mai sau sớm mai nào sao biết được
Tre không còn đứng vững giống như xưa
Tre chỉ còn lại một khúc dư thừa
Tre có thể hóa tro tàn khói bụi

Và đó chỉ mảnh tre tàn trơ trụi
Có còn đâu tre mãi mãi xanh tươi
Đó cũng là cuộc sống một con người
Sinh lão bệnh có khi rồi cũng tử

Cuộc đời biết làm sao người bất tử
Thần dược nào có thể giúp ta vui
Có cách nào giúp thoát khỏi mù đui
Chắc nơi đó ta là tiên là Phật

Nên mộng ước ta mong là có thật
Nhưng cuối cùng nó có thật hay không
Hay chỉ là giọt nước mắt đau lòng
Khi chứng kiến cuộc đời ta rất nát,

Điều duy nhất ta làm mong sẽ đạt
Hãy tịnh tâm suy nghĩ cõi trần gian
Hãy tịnh tâm hướng đến lối an nhàn
Hãy sống tốt cho đời sau có phúc,

Hãy sống tốt cho đời sau bớt nhục
Cho sau này cho đến tận đời sau
Mọi người ơi ta hãy giúp người mau
Hãy giúp đỡ cho nhiều người nghèo khổ,

Rồi một sớm nắng tran hoà rực rỡ
Hạnh phúc tình thương sẽ góp nên to
Khi chúng ta khuất sẽ có con đò
Con đò đó xuôi về miền an lạc.
Chưa phân loại
Uncategorized