Hắt Hiu

Tác giả: Thiết Dương

HẮT HIU
(Thuận nghịch độc)

Đưa đẩy gió buồn hoa cánh rơi
Rạn gương sầu bóng hắt hiu đời
Thừa câu nuốt lệ dòng cay đắng
Thiếu bạn hờn tình chén cạn vơi
Mưa trút buổi về không kẻ đợi
Bão dâng ngày ghé chẳng ai mời
Vừa đâu khổ mộng vì thương nhớ
Xưa khúc nhạc lòng đau vết khơi

Khơi vết đau lòng nhạc khúc xưa
Nhớ thương vì mộng khổ đâu vừa
Mời ai chẳng ghé ngày dâng bão
Đợi kẻ không về buổi trút mưa
Vơi cạn chén tình hờn bạn thiếu
Đắng cay dòng lệ nuốt câu thừa
Đời hiu hắt bóng sầu gương rạn
Rơi cánh hoa buồn gió đẩy đưa

Thiet Duong _23/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized