Happy Birthday 17*12*2017

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

HAPPY BIRTHDAY 17*12*2017

Mừng ngày sinh nhật Nguyễn Hùng
Anh em chiến hữu nào cùng chung vui
Thành viên kết nghĩa tới lui
Bên nhau chia sẻ phây bùi blog hay.
Chúc tình bạn hữu thêm say
Mãi luôn dào dạt đắng cay chớ rời
Mừng ngày sinh nhật tuyệt vời
Chúc huynh cùng đệ ra đời hôm nay
Chúc ngày mười bảy tháng này*
Niềm vui ân phúc khó phai nghĩa tình
Cám ơn Cha mẹ sinh thành
Dưỡng nuôi dạy bảo cho cành thêm tươi
Cám ơn tất cả mọi người
Mến thương ban tặng trao lời hanh thông
Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng
Sáng soi dìu bước đời con mỗi ngày.
(*Ngày 17 tháng 12)
17-12-2017
JB.Nguyễn Hùng

*TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HOẠ QUÝ THI HỮU
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Được sinh ra sống ở trên đời
Thụ hưởng nguồn vui quá tuyệt vời
Mượn mấy lời Phương Minh mến chúc
Bạn luôn vui, khoẻ, gặp hên thời!
Phương Minh
Hoạ cùng Phương Minh:
CHÚC MỪNG SINH NH ẬT 17-12
Bạn đến mừng vui quý nhất đời
Tôi mong đón chúc phúc cao vời
“Phương Minh” vẫy bút tình thêm mới
Sinh Nhật hoà câu sống gặp thời
JB.Nguyễn Hùng

NGẪM.
Cuộc sống con người chả ngọc ngà.
Phong trần cát bụi lẫn sương pha.
Trần gian chẳng thể như thơ nhạc.
Cỏi thể không là một khúc ca.
Sẩy nghiệp vài lần thành nát cửa.
Bại danh mấy lượt khiến tan nhà.
Luật dời vay trả tùy duyên phận
Nỗi khổ riêng gì chỉ một ta.
VH
NGẪM.
Ai yêu cuộc sống vốn như ngà.
Số phận mai sau dễ mất pha.
Hưởng thụ đời này tan cõi phúc.
Cho đi mạng sống nhận bài ca.
Thiên đàng đón rước người công chính.
Hoả ngục cho ai phá nước nhà.
Tiết tấu trần gian tuy đã định
Thăng trầm cõi tục cũng vì ta.
NH
HAPPY BIRTHDAY 17*12
Mừng ngày sinh nhật Nguyễn Hùng
Mời anh cùng chị vui chung một niềm
Thành viên kết nghĩa mọi miền
Cùng nhau cạn chén ưu phiền tan ngay
Chúc tình bằng hữu thêm say
Mãi luôn dào dạt ngất ngây tình người
Mừng ngày sinh nhật tuyệt vời
Chúc huynh cùng đệ ra đời hôm nay
Chúc ngày mười bảy tháng này*
Niềm vui trọn vẹn đẹp thay muôn lời
Chúc nhau đời sống luôn tươi
Niềm vui thêm tuổi nụ cười phúc vinh
Cám ơn Cha mẹ sinh mình
Dưỡng nuôi dạy bảo nên hình hôm nay
Tạ ơn Thiên Chúa tình này
Đồng hành hướng dẫn chỉ bày mọi khi
Cám ơn tất cả mọi người
Mến thương ban tặng gởi lời chúc trao.



Ngày này năm ấy chào đời
Cất lên tiếng khóc, cả nhà cười vui
Bên Ngoại bên Nội láng giềng
Cầu mong đứa trẻ, hanh thông sau này
Bao nhiêu lời chúc truyệt vời
Nếu mà thiếu vắng ân tình hôm nay
Thì sao có được mai sau,
Mình cười người khóc. Hỏi ai mấy người
Chưa phân loại
Uncategorized