Happy Birthday 25-10 (Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

HAPPY BIRTHDAY 25-10 -2019
(Xin chúc mừng Sinh Nhật Vợ)

MỪNG Em hiện diện ở trên đời
CHÚC Vợ an nhàn sống thảnh thơi
SINH thể tình sâu hơn bạn hữu
NHẬT kỳ hẹn ước hợp NHÂN trời
LÊ tiền mẫu mực trào dâng kiếp
THỊ hậu phồn vinh đón nhận thời
TUYẾT nguyệt tinh hoa HÙNG vạn PHÚC
NHUNG HIỀN THÁNH ĐỨC RẠNG NGÀN NƠI

CHÚC SINH NHẬT VỢ 25-10- 2018
Làm thơ chúc vợ ngày sinh
Nâng niu cây bút tâm tình khó ghi
Bao năm sóng gió như chi
Đôi lần tan nát cũng vì ý riêng
Cầu xin Thánh ý thiêng liêng
Cho thuyền vượt sóng bớt nghiêng mái chèo
Hôm nay sinh nhật tuy nghèo
Nhưng thơ mừng chúc không teo tấm tình
Chúc Nàng vui khoẻ thêm xinh
Người thương bạn quý đời mình hanh thông
Cám ơn Cha mẹ vun hồng
Dưỡng nuôi dạy bảo bế bồng nên tươi
Cám ơn tất cả mọi người
Quan tâm chúc phúc chào đời Tuyết Nhung
Chúc em nhân hậu bao dung
Gia đình hạnh phúc tình chung rạng ngời


VỢ YÊU
Mông mênh biển ái trải mênh mông
Nồng thắm duyên ta lại thắm nồng
Vợ quý bao mùa luôn quý vợ
Chồng thương mấy thuở vẫn thương chồng
Sống chung hẹn ước cùng chung sống
Trông đợi niềm mơ cứ đợi trông
Động tác hài hòa thêm tác động
Công thành đức rộng ắt thành công.
5/10/2018
JB. Nguyễn Hùng





CHÚC MỪNG SINH NHẬT 25-10-2017
CHÚC em tuổi mới thêm xinh
MỪNG vui tài sắc lung linh mỗi ngày
SINH hoa bác ái luôn đầy
NHẬT kỳ ươm hạt hăng say giúp đời
TUYẾT sương nào quản vì người
NHUNG huyền nét đẹp nụ cười trên môi
HAI tay góp dựng tuyệt vời
LĂM lăm cuộc sống gọi mời nơi ta
THÁNG năm luôn nở tài hoa
MƯỜI THƯƠNG MẪU MỰC HÀI HÒA NƠI EM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẬT NHIỀU NIỀM VUI!
Chúc nhau Sức khoẻ, An Bình
Người thương, bạn quý đời mình luôn thanh
Cám ơn Cha mẹ sinh thành
Dưỡng nuôi dạy bảo cho cành thêm tươi
Cám ơn tất cả mọi người
Mến thương ban tặng trao lời hanh thông
Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng
Sáng soi dìu bước đời con mỗi ngày.
JB. Nguyễn Hùng
Xin chúc mừng
25-10-2017


MỪNG SINH NHẬT MUỘN
Hôm nay sinh nhật vợ hiền
Cơ quan xong việc vội liền về ngay
Đường về quyết chí không say
Ai ngờ mấy bạn nói hay mấy lời
Thì thôi cứ việc xin mời
Vài ly chứng tỏ ăn chơi đâu vừa
Đến khi rượu thấm như mưa
Trời chiều chuyển tối mà chưa thấy về
Ở nhà tiệc đợi con chê
May mà nữa tỉnh nữa mê đã về
Khoảnh khắc sinh nhật vui ghê
Vào sau giờ chót như hề thật vui
Bao nhiêu tức giận đẩy lùi
Chung tình sinh nhật mừng vui lên hình
Bánh kem ngon ngọt chân tình
Cảm ơn tất cả vì mình cảm thông
Chúc mừng sinh nhật thật đông
Ngày vui trọn vẹn nụ hồng thêm sinh.
25-10-2017

Thương em đâu ước giàu sang
Mến người xinh đẹp không màng tuổi xanh
Mẫu người vóc dáng như tranh
Nói cười hiền nết dịu dàng còn mơ
Say tình gối mộng nên thơ
Tình Em Anh Mãi không rời luyến thương.



THƠ TẶNG VỢ 25-10-2016
MỪNG em đẹp mãi tựa ban đầu
CHÚC vợ luôn xinh dẫu bể dâu
SINH dưỡng gia đình thêm rạng sáng
NHẬT trình tổ phụ tỏ muôn châu
LÊ thơm hậu duệ tràn trề ước
THỊ ngọt tiền nhân đã nguyện cầu
TUYẾT lạnh đầu mùa trao vạn phúc
NHUNG y tiết hạnh xứng ngàn câu.

CHÚC EM SINH NHẬT 2016
Duyên tình anh lại gặp em
Cùng nhau san sẻ êm đềm tháng năm
Tình chồng nghĩa vợ cùng chăm
Vui buồn sướng khổ trăm năm vẹn thề
Nhiều khi sóng gió ê chề
Em ơi! Cộng khổ đôi bề chống qua
Cám ơn em rất hiền hòa
Chính em tạo hóa làm quà tặng anh
Hôm nay sinh nhật vợ yêu
Muôn điều anh nói như thêu đốt lòng
Em ơi! Hãy nhớ cảm thông
Cùng nhau cam khổ vợ chồng bao dung
Chúc em sinh nhật Tuyết Nhung
Muôn điều may mắn thủy chung ven mười.


Tặng em cả một chân tình
Tặng em cả một đời mình thủy chung
Đường trần dẫu lắm... "bung xung"
Bên nhau vững bước, mãi "lung linh" đời
Bà xã anh, quá tuyệt vời!
Có thêm bạn quý vài lời chúc khen
Chân thành xin cám ơn em
Chúc ngày sinh nhật có kèm thơ hay
Ý thơ thâm thuý mà say chân tình.


CHÚC SINH NHẬT VỢ 25-10-2015

MỪNG em cất tiếng khóc lần đầu.
CHÚC vợ tươi vui bất cứ đâu.
SINH dưỡng tôn thờ chung bốn biển
NHẬT truyền chúc tụng khắp năm châu.
BẠN xinh khéo léo mình kêu hãnh.
ĐỜI đẹp hân hoan tớ mãi cầu.
BÊN tặng lời trao cho vẹn nghĩa.
TÔI xin tạc dạ nhận muôn câu.


Hôm nay ngày ấy đến rùi
Xin cùng vui chúc chớ lùi tiến thân
Cầu mong bạn mãi canh tân
Gia đình sự nghiệp dần dần rạng vinh

THƠ TẶNG VỢ 25-10-2014
MỪNG em đẹp mãi tựa ban đầu
CHÚC vợ luôn xinh dẫu bể dâu
SINH dưỡng gia đình thêm rạng sáng
NHẬT trình tổ phụ tỏ muôn châu
LÊ thơm hậu duệ tràn trề ước
THỊ ngọt tiền nhân đã nguyện cầu
TUYẾT lạnh đầu mùa trao vạn phúc
NHUNG y tiết hạnh xứng ngàn câu.
Chưa phân loại
Uncategorized