Hạc Giấy

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Bao mùa thu con phố đón heo may
Chim vành khuyên gọi bầy xôn xao trong bóng lá
Duyên dáng nhạt nhòa dáng hình thân thương đó.
Xa vắng đâu rồi cánh hạc giấy khi xưa.

Anh đan ngón tay xin đủ một lời ru
Trải lối em về qua tháng năm nỗi nhớ
Và nắng
Và hoa
Và mùi thơm của gió
Và hạt mưa rơi nghiêng đáy mắt em gầy.

Có những xúc cảm mãi mãi vẫn thơ ngây
Phai trên lá bay ngang lối chiều quên lãng
Chẳng kịp hái cho nhau một chiếc hôn dào dạt
Chẳng kịp cất cho đời đôi tiếng hát vu vơ.

Em hãy là cô gái đến từ những bài thơ
Mang theo cánh chim gấp bằng trang tiểu thuyết
Đã nát
Đã nhàu
Đã không còn diễm tuyệt
Nhưng...
Đã từng yêu chưa hối tiếc bao giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized