Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Xưa

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

HẠ XƯA

Dường như ánh rạng chuyển qua hè
Ở đó phương trời rộn rã ve
Một khoảnh hành lang người đứng dõi
Từng khoang kỉ niệm gió nghe bè
Ơi mùa phượng vỹ nghiêng vành nón
Hỡi gánh thơ tình phủ vạt me
Thấp thỏm ngồi đan lời viễn vọng
Nhành yêu gãy rụi gót xưa đè.

10/4/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Hạ Xưa (Minh Tường)
  • Hạ Xưa (Thủy Trang)
  • Hạ Xưa (Ngọc Thạch)
  • Hạ Xưa (Tạ Thăng Hùng)
  • Hạ Xưa (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hạ Xưa (Ngọc Thạch)
  • Hạ Xưa... !! (GiotNho)
  • Hạ Xưamùa Chín (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đã Nói Phúc Âm Chắc Chắn Là Họa Đến
  • Em Đừng Nghi Ngờ: Anh Là Người Tốt
  • * Nhớ Noël Xưa *
  • Em Đã Hiểu
  • Có Những Loại Người
  • Lấy Lại Biển Đông Để Thấy Những Chân Trời
  • Blog Cho Anh
  • Âm Hưởng Một Mùa Yêu
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Mảnh Vỡ Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
©2026 - CungThuGian.com