Hà Nội... Em Ru Tôi

Tác giả: Quang Nguyễn

Anh đã ngủ ...
Với làn hương hoa sữa
Mấy độ thu ...
Nằm nhớ bên khung cửa
Tháng tám về
từng lá rơi cuối đường
Như hồn anh ..
Rớt xuống, trang giấy hương
Viết cho em ..
Hà Nội chiều nhung nhớ
Chở tâm hồn về góc phố năm xưa
Em ru anh ..
Mềm mại những tiếng mưa
Gió dịu êm thổi nhẹ giấc ngủ trưa
Trời Hà Nội ..
Hồn anh còn ở lại
Cổ đọng hương nồng nàn vị tình ái
Mang suốt đời ...
Mùa thu em ru anh
Những khung cửa ..
bao quả tim bồi hồi
Chẳng đóng lại , chào nhớ , mùi ngây ngất
Như con Ong ..
Bay quẩn kề giọt mật
Để người đi , nhớ mãi chốn quê nhà
Chẳng thể quên Hà Nội những ngày xa .....
Em gợi nhớ
man mác điều tuyệt diệu
Hồn anh đó , thép non em đã hiểu
Nên em là..
Nam châm,hút chặt hồn
Em..
Hà Nội, hoa khôi của đất nước
Ru anh nhớ
miên man về Thủ Đô.

Hà Nội 23/08/2009
Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized