Gút Thắt Tinh Yêu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Em cứ ngỡ tình chúng mình đủ lớn
Để vượt qua những chấp nhặt đời thường
Nhưng sự thật không giống điều em tưởng
Yêu càng nhiều cố chấp lại càng cao

Tận đáy lòng không biết bởi vì sao
Với người dưng Ta dễ dàng buông bỏ
Có đôi lúc cũng trách hờn ghét đó
Nhưng quay lưng chẳng phải nghĩ ngợi nhiều

Thấy chạnh buồn cho những kẻ nói yêu
Vừa đáng thương và cũng thật đáng trách
Bởi lí trí không vượt qua thử thách
Đáng nên quên lại đem gút vào lòng

Lỗi người ngoài giận vài bữa là xong
Với ai kia sao cứ hoài nhớ mãi
Thế mới thấy lời cổ nhân truyền lại
Đến bây giờ mọi thứ chẳng hề sai

""Yêu nhau lắm, cắn nhau đau""

ảnh st
13/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized