Gương Xuân

Tác giả: Thiết Dương

GƯƠNG XUÂN
(Liên ngâm)

Suối hát êm đềm
Ươm mềm hoa lá
Vườn tình rộn tiếng chim ca
Nàng xuân khoe lụa thiết tha yêu đời

Cúc thọ cười tươi
Cho người rộn rã
Xuân hồng khắp ngả sơn khê
Bên đường trông ngóng chàng về hay chưa

Nhớ mấy cho vừa
Người mơ xa vắng
Bồi hồi hoa nắng đong đưa
Dòng soi bóng liễu lơ thơ sợi tình

Xao xuyến duyên mình
Môi xinh chúm chím
Nhớ người áo tím thơ ngây
Chờ xuân cạn chén ngất say mộng lành

Mắt nắng long lanh
Dòng xanh chở bóng
Có người mải ngóng thuyền xa
Xuân ơi xuân hỡi thật thà nhớ ai

Sương đọng cành mai
Hương nhài phảng phất
Bao xuân tất bật xứ người
Đường về quê mẹ nụ cười héo hon

Giấc mộng chưa tròn
Ai còn biệt bẵng
Vườn xuân thầm lặng đóa hồng
Bao lời xưa hẹn cho lòng vấn vương

Hoa nở bên đường
Nhớ thương còn mãi
Phận côi bởi tại duyên trời
Xin đừng than trách hỡi người tình xa

Tiếng suối ngân nga
Gió hòa âm khúc
Xuân mơ những lúc bên người
Môi ngoan nũng nịu cho đời nhớ thêm

Biển nhuộm mây mềm
Khơi niềm trông ngóng
Xuân ơi rủ bóng xuân gầy
Nhớ người trong mộng đắm say thuở nào

Non nước xuyến xao
Dạt dào xuân ý
Bên dòng điệu lý say mê
Câu chờ câu đợi ngày về hợp ca

Lòng vẫn thiết tha
Người xa về đến
Thuyền mơ cập bến đây rồi
Tròn câu ước hẹn bồi hồi say xuân

Xuân vẫn ân cần
Theo chân người mộng
Đàn nay vẫn vọng cung chờ
Tình xuân chan chứa bút thơ yêu đời

Tình xuân hỡi người
Nụ cười xinh xắn
Cành hồng tươi tắn em trao
Gom thương gom nhớ gửi vào trong đây

Xuân vẫn đắm say
Như ngày gặp gỡ
Xuân hoài nhung nhớ người mơ
Nhìn hoa khoe sắc ngẩn ngơ mộng lòng

Nhớ buổi xuân hồng
Bên dòng quá khứ
Thả ngàn câu chữ ngu ngơ
Thương ai biết mấy lời thơ ngọt ngào

Mơ ước dạt dào
Ươm bao hoài vọng
Lời tình lắng đọng trong ta
Ngàn năm xuân mộng vẫn là xuân xưa

Mây hồng đong đưa
Rèm thưa thức đợi
Xuân còn vời vợi nơi đâu
Để cho môi thắm nhạt màu nắng phai

Hẹn ước tương lai
Xuân hoài ở lại
Xin cho mãi mãi xuân ngời
Mong tình một kiếp ru đời giấc xuân

Giọt nắng tần ngần
Hương xuân chín mộng
Dù cho cuộc sống thăng trầm
Gương đời giữ sáng soi tâm hồn mình.

15/3/2015
Thiet Duong - Sóng Tình
Chưa phân loại
Uncategorized