Tác giả: Hoaithy
Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Dẫu chỉ để viết tặng ông một bài thơ duy nhất
Niềm kính yêu dẫu là rất thật
Dâng trong lòng mỗi lúc nhớ quê hương.
Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để viết ngợi ca ông như một vị anh hùng
Cháu chỉ biết Ông bà là chỗ dựa
Trên bước trưởng thành con cháu mãi noi theo.
Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để bày tỏ tấm lòng thương- yêu- kính nhất
Nhưng chúng cháu nguyện là những nguồn vui nhỏ
Là những đốm lửa hồng sưởi ấm lúc đêm đông…
Xuân Tân tỵ- 2001
Dẫu chỉ để viết tặng ông một bài thơ duy nhất
Niềm kính yêu dẫu là rất thật
Dâng trong lòng mỗi lúc nhớ quê hương.
Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để viết ngợi ca ông như một vị anh hùng
Cháu chỉ biết Ông bà là chỗ dựa
Trên bước trưởng thành con cháu mãi noi theo.
Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để bày tỏ tấm lòng thương- yêu- kính nhất
Nhưng chúng cháu nguyện là những nguồn vui nhỏ
Là những đốm lửa hồng sưởi ấm lúc đêm đông…
Xuân Tân tỵ- 2001
Thơ cùng tác giả
Thơ bạn muốn xem
- Chập Chờn 2
- Cà Phê Đắng
- Tình Nhạt Phai
- Góc Trời 2
- Tình Thơ
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
- Trăng
- Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
- Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ
- Gìa Gỉa Lú!