Gửi Vào Hư Không

Tác giả: Thiết Dương

GỬI VÀO HƯ KHÔNG

Ta viết những vần thơ
Tả sắc hoa ngời mộng
Mà câu tình ghép vụng
Nên chẳng gửi cho ai

Âm thầm giữa nắng mai
Gửi trong lời chim hót
Chút hương tình dịu ngọt
Bay theo với gió ngàn

Khi thơ cảm khúc đàn
Phổ bài tình mơ ước
Quyện theo làn khói thuốc
Bay giữa trời bao la

Gửi vào ánh trăng xa
Những niềm riêng tha thiết
Tuổi hạ huyền trăng khuyết
Giấc mơ yêu chẳng tròn

Hồng phượng vĩ sắt son
Tím bằng lăng chung thủy
Vẽ linh hồn thi sỹ
Trong bức họa không mầu

Gửi đôi giọt lệ sầu
Giữa đêm sâu thầm lặng
Hòa cùng men rượu đắng
Ướp trái tim dại khờ

Ta đã mượn vần thơ
Gửi nỗi buồn trong gió
Gió nhân thành giông tố
Cuốn duyên trần phôi pha

Ta phổ khúc tình ca
Ru mộng đời chan chứa
Mà tơ chùng nhịp lỡ
Giấc trăm năm bẽ bàng

Ta mượn ánh trăng vàng
Gửi niềm yêu diễm tuyệt
Lữ thứ trăng biền biệt
Lạc vào bến hư không

Còn đây chén rượu nồng
Trút linh hồn nông nổi
Mượn vần thơ vô tội
Xây mộ chí cô đơn.

Thiet Duong _03/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized