Gửi Trọn Niềm Tin

Tác giả: Diệu Nguyễn

Em gom góp niềm tin mình có được
Thêm một lần đem đặt để vào anh
Xin đừng buồn nếu tình ấy mong manh
Mà hãy cố dưỡng nuôi cho mạnh mẽ

Chút tình riêng nhờ hết vào anh nhé
Từng tổn thương nên dễ bị rụt rè
Nếu có thễ mong một cơn gió nhẹ
Thổi vào lòng xoa dịu nỗi niềm đau

Chỉ nguyện cầu khi đã bước bên nhau
Anh là anh của những gì em biết
Đời con gái trước thời gian khắc nghiệt
Lỡ phai tàn.... anh cũng đừng đổi thay

Ước về sau khi tháng rộng năm dài
Niềm tin kia được nhân lên vững chãi
Dẫu cuộc đời không gì là mãi mãi
Nhưng đã yêu chẳng phải nghi ngại nhiều....!

05/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized