Gửi Tình Cho Biển

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

GỬI TÌNH CHO BIỂN
.
Tao khuôn xếp đặt muôn kỳ thú
Giữa biển phiêu du sóng dập dềnh
Hòn nhỏ hòn to khơi cảnh hứng
Ngọn sà ngọn vút vẽ đường chân
.
Mấy buổi người về lòng khó tả
Vài lần kẻ đến dạ hoài mong
Một ngày chưa đủ dồn chân bước
Thắc thỏm câu thơ cảnh chất chồng
.
Tay dắt đưa chân tìm bãi lộng
Mắt dìu đỡ sóng kiếm triều dâng
Biển chiều tàu lướt hoà cung nhạc
Thả hết tâm tư trước sóng lòng
.
Đến với Hạ Long ngày nắng đẹp
Mai về nào biết có ngày trông
Mây tìm xứ cảng say bờ vắng
Gió đến miền khơi đượm bến nồng
.
Những phút êm đềm bao mộng tưởng
Cứ hoài sóng dỡn dội hư không
Vì thơ chửa trọn nồng xuân đợi
Nên dạ vẫn hoài ấm hạ mong.
.
23/6/2016
PNV
Chưa phân loại
Uncategorized