Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Thị Nở

Tác giả: Daocongdien

GỬI THỊ NỞ

Những lúc mảnh áo cơm cứa mặt
Thèm gì đâu
một bát cháo hành
Đêm ngất ngưởng
trăng nghiêng xiêu lò gạch
Nhan sắc em,
trú quán của đời anh.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Trở Lại Từ Tay Trắng
  • Mắt Kính
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1318)
  • Bài Cn Cuối Cùng
  • Khúc Bọt Bèo.
  • Tiểu Sử
  • Lòng Ta Mang Một Con Thuyền Về Quê
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2017)
  • Bài Tình Quá Vãng
  • * Đẫm Giọt Sương Sa *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
©2025 - CungThuGian.com