Gửi Em

Tác giả: ĐTH Nhã Vy & Tho Thi

++Gửi Em++
(tác giạ Tho Thi)
Đông tàn vương sợi tuyết tan
Lang thang mây trắng ngập tràn trời xanh
Gởi em ngọn gió trong lành
Vuốt ve sợi tóc tình anh vụng về

Gởi em giọt nắng chân quê
Quyện trong hơi thở lời thề thủy chung
Gởi em nỗi nhớ mông lung
Tim yêu hồn đắm môi run dại khờ

Gởi em lời ngọt tình thơ
Gởi em một chút thẫn thờ hồn anh
Hoa xuân gởi mộng hồn quanh
Chập chờn cánh bướm trên nhành liễu xinh

Trời xuân chồi biếc vươn mình
Đông tàn xuân đến mộng tình nở hoa
Hoàng hôn anh gởi chiều tà
Bình minh tặng nắng chan hòa hồn em

Mưa xuân lệ nhớ gởi kèm
Giấc nồng mơ mộng rèm buông đợi chờ
Đàn ai dạo khúc đêm thơ
Gởi bao nhung nhớ mộng mơ đêm về...
Thơ: Tho Thi 17.12.18

++Tình Quê++
Một câu son sắt lời thề
Tình người lạc bến muốn về thăm quê
Hôm qua nhận được nắng huê
Gói trong chiếc lá gửi đề tên ta

Mở xoà ánh nắng tao kha
Nở trùm trời đất toả ra mọi miền
Lung linh lóng lánh bên hiên
Sợi thương sợi nhớ nên duyên thơ tình

Tuyết rơi phủ kín trời xanh
Nhưng lòng lại ấm vì manh nắng nhà.
Người xưa mà chẳng quên ta
Sơn khê vạn dặn ta sao quên người

Một mai xuân rạng nụ cười
Gom bông tuyết lạnh gửi trời vô không
Ta về bến cũ người trông
Tặng người cả trái tim hồng mộng mơ

Hoàng hôn dệt những vần thơ
Mây sà khẽ quện sợi tơ thoả lòng
Một đêm đối hoạ thơ mong
Thi nhân chàng hỡi sợ đâu trăng tà
ĐTH Nhã Vy 17.12.18
Chưa phân loại
Uncategorized