Gửi Bà Trang Co Vi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đến bây giờ bà có nghĩ gì không
Có day dứt khi cộng đồng lên an
Chỉ vì bà mà bao người gánh nạn
Dịch Cô Vi nhân bản khắp nơi này

Thôi đi bà đừng dấu nói ra ngay
Chớ vòng vo mỗi ngày thêm vài mống
Hãy khai ra để người còn chủ động
Tìm kế hay lo phòng chống diệt trừ

Việt Nam mình chưa đủ khó khăn ư
Còn gian dối ậm ừ thâm hiểm thế
Bệnh Cô Vít tràn ra nhiều vô kể
Cũng từ bà các thế hệ hoang mang

Thôi đi bà đừng gian dối miên man
Ai tiếp xúc để rễ dàng chống chọi
Ai gặp gỡ quê ở đâu hãy nói
Hãy chung lòng cùng xã hội bà ơi

Đừng để cho dịch bùng phát mọi nơi
Khi bệnh dịch mấy hôm rồi tăng vọt
Thiệt hại cũng từ bà ma cao vót
Thành tâm đi cho giảm bớt đau lòng

Nằm viện rồi bà có nghĩ gì không
Khi cả nước đang gồng mình chống chọi
Sao bà lại cố tình bà không nói
Để bao người sớm tối phải hoang mang

Quê hương bà nay mầm dịch đang lan
Cùng các tỉnh bàng hoàng chung cảnh ngộ
Vì bà khiến hàng trăm người đau khổ
Hỏi bà sao không tỉnh ngộ tâm mình

Quê hương bà nơi cắt rốn mưu sinh
Nơi dòng họ người thân mình ở đấy
Hãy khai báo đừng cố tình che đậy
Để cho mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

HD ngày 15 tháng 03 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized