Gọi Tên Dòng Sông

Tác giả: Nguyễn Nam An

Khi anh vào đời em còn đi học
Năm tháng buồn vui áo trắng sân trường
Khi em lìa đời anh còn rong ruổi
Đâu đó miệt mài gió cát quê hương

Gọi em là mưa trên đầu ngọn núi
Nước mát lòng khe uống nhé yêu thương
Gọi tên giòng sông vang trong trí tưởng
Nay núi mai rừng đi giữ quê hương

Đi giữ quê hương chiều mưa xuống thấp
Qua lũng qua đồi nhớ lại ngùi thương
Thành phố em về những ngày nắng tắt
Còn dậy mùa trăng áo lụa vương buồn

Gọi em này em con sông thơ ấu
Câu hát ru tình bao tháng năm qua
Giờ xuôi bàn tay ai xin nương náu
Giờ bỏ mùa trăng ngủ với đêm nhòa

Khi anh vào đời em còn áo trắng
Còn sân trường xưa tập nặng lòng tay
Đạp xe mini theo chiều xuống phố
Còn nỗi đợi chờ Lê Lợi có hay

(Giờ anh về đây những ngày sóng động
Những ngày Nam Ô nhớ phố buồn thêm
Những chân theo chân níu chiều áo lộng
Tuổi mới lớn em xanh lá anh tìm

Đã lạc như mây giăng giăng đầu núi
Đã lạc như trường lớp cũ hồng vôi
Anh giăng poncho đón ngày sóng vội
Mắt lớp người đi non nước ngậm ngùi)

Gọi em miền xa xin em yên giấc
Mộ chí buồn tênh đất cát quê hương
Gọi em này em tên trong trí tưởng
Như xưa núi rừng nhắc giữa mù sương

Gọi tên giòng sông mưa giăng đêm xuống
Trắng áo miền xa trắng áo quê hương
Gọi em buồn không bao mong ước muộn
Chưa nói một lần, nói nhỏ anh thương...
Chưa phân loại
Uncategorized