Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giữ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

GIỮ là bản tánh rất đương nhiên
GIỮ sạch lương tâm chớ chuốc phiền
GIỮ đức, giữ tình mong thuận thảo
GIỮ nhân, giữ nghĩa tránh oan khiên
GIỮ tròn đạo hiếu thờ cha mẹ
GIỮ vững lòng ngay hướng nẻo thiền
Giữ lễ, giữ nghi, nề nếp biết
GIỮ GÌN giềng mối xóm làng yên

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Giữ (Nguyên Thoại)
  • Giữ (Hồng Dương)
  • Giữ Ấm Bàn Tay (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Giữ Anh Bên Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Giữ Ánh Trăng Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Giữ Ánh Trăng Thề (TamMuội)
  • Giữ Bí Mật (Huỳnh Văn Nghệ)
  • Giũ Bỏ Bụi Trần (Nguyễn Quang Long)
  • Giũ Bụi Đường Xa (Trần Đại - Trandaik)
  • Giữ Bướm Chim (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Thực Như Mơ
  • Nhớ Xưa
  • Thăm Trường Cũ
  • Em Gởi Gì Cho Mùa Thu
  • Thu Bẽ Bàng
  • Bảng Lảng
  • Tôi & Bóng Đêm
  • Chiều Hoang Rừng Vắng
  • Thanks To John Mccain And John Kerry
  • Chợt Nghĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
©2026 - CungThuGian.com