Giữ Hương Cho Đất Trà My

Tác giả: Trần Thắng Đông

GIỮ HƯƠNG CHO ĐẤT TRÀ MY
Ai giữ hương cho đất Trà My thơm ngát?
Cho con Mang còn tát giữa đại ngàn
Tiếng cồng chiêng mãi mãi âm vang
Là những điệu múa Co, Xơ Đăng… đầy quyến rũ.

Y phục truyền thống lung linh rực rỡ
Đôi tay dịu dàng theo tiếng chiêng vang
Hướng về đại ngàn tiếng gọi thiên nhiên
Tiếng chim hót hoà chung tiếng suối.

Thánh thót, rì rào thác vọng suối reo
Vượt qua đèo dốc, núi cao
Đẹp biết bao, với nghề thầy giáo
Gùi con chữ về Buôn cho đàn em nhỏ
Để ươm mầm, gieo hạt giống tương lai.

Trên đôi môi rạng rỡ những nụ cười
Một niềm vui, một niềm hy vọng
Cây ra trái đến mùa chín mọng
Thơm ngát cho đời, ngọt lịm đất Trà My.

Đà Nẵng.21.8.2022. Trần Thắng Đông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả