Giọt Nguyện Cầu

Tác giả: Dã Tràng Cát

Tôi chuyện trò cùng giọt nắng
Đang bừng toả ánh tinh khôi
Thắm sắc lung linh vạn vật
Luôn ngợi ngời ký ức lòng tôi.


Tôi ngỏ lời cùng giọt nước
Trong vắt ân cần trẻ thơ
Long đong phận mình xuôi ngược
Suối nguồn no thỏa sương mơ.


Tôi uống vào ly giọt khí
Nghe tim hồng nhịp xốn xao
Dậy lòng ban mai tươi nở
Bầu trời đáy giếng nôn nao.


Tôi ôm vào lòng giọt áp
Được gió lộng tràn khơi xa
Rì rào biển mẹ vị tha
Sóng vỡ quân bình thể xác.


Tôi thương cây đổ giọt nhựa
Vết chiến tranh có di truyền
Hay con người tuột phẩm giá
Ngỡ thân mình vật đổi trao.


Tôi tự hỏi giá giọt máu
Bao nhiêu đổi một linh hồn
Hay tất cả cho trọn vẹn
Ân thưởng từ Đấng Càn khôn.


Tôi nuốt vào hương giọt sữa
Ngọt ngào mắt mẹ ngày xưa
Diệu kỳ tâm ngôi phụ mẫu
Đáp ơn biết mấy cho vừa.


Chắt dâng theo giọt nguyện cầu
Ươm vào bổn phận bền lâu
Ngợi ca Tình Cha nghĩa thiết
Hải hà lượng cả ân sâu.


Tôi ướt lòng tôi giọt lệ
Ăn năn thống hối lỗi lẩm
Cha Thương Xót mở cội tâm
Cơ hội ngàn vàng nhân thế


Tôi nhận Ngài giọt sự sống
Nước Rửa huyết nhục hồi sinh
Linh Thánh Ngài luôn hoạt động
Được Ngài tôi có chính mình.


Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm, 10-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized