Giọt Lệ Ngây Thơ

Tác giả: Vanlu

Quen em nơi trường nhỏ mái xiêu
Đất Quảng nghèo nắng sáng mưa chiều
Xa xôi em đến từ phương Bắc
Giọng nói ngọt ngào thật đáng yêu!

Từ đó anh mơ liễu Hồ Tây
Bờ đê Yên Phụ gió đùa mây
Anh nghe xao xuyến bàn chân sáo
Gót đổ nắng chiều áo trắng bay

Giấc mơ anh giữ kín riêng mình
Cho đến một hôm anh nghịch tinh
Bị quất mấy roi, quì trước lớp
Mắt em hoen ướt, lệ lung linh!

Giờ chơi em khẽ hỏi, đau không?
Anh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn mong
được nhìn đôi mắt nai tơ đỏ
Giọt lệ thơ ngây, mãi ấm lòng!

Từ đó chúng mình thường gặp nhau
Mỗi chiều tan học trốn về sau
Dạy anh chính tả, kèm em tóan
Chỉ dám đôi lần khẽ nắm tay!

Thời gian nhẹ lướt tựa thoi đưa
Bố em phải đổi đến xứ dừa
Một sáng tiễn em vàng hanh nắng
Sao lòng hai đứa ngỡ trời mưa!

Bao giờ gặp lại người em nhỏ?
Không biết em còn nhớ đến anh
Giọt lệ thơ ngây ngày xưa đó
Nâng niu kỷ niệm chuỗi ngày xanh!

vanlu (2003-10)
Chưa phân loại
Uncategorized