Giọt Chiều Trên Lá Vàng Thu

Tác giả: Phong Trần

GIỌT CHIỀU TRÊN LÁ VÀNG THU

Ngày tàn trên ngọn thu phong
Hồn ta đọng giữa hoàng hôn giọt chiều
Từ em dạo gót vườn yêu
Thân ta một nửa liêu xiêu cuộc đời

Cùng đàn giật thót đánh rơi
Một khúc giai điệu không lời vô thanh
Mà sao nhịp phách rối nhanh
Để lay động cả cội cành thiên thu

Giọt chiều loang áng sương mù
Dây tơ chừng đứt tuổi thu hững hờ
Đưa tay níu lấy bài thơ
Cất trong miền nhớ để mơ giấc nồng

Giao mùa đưa lối sang đông
Lá vàng rụng giữa từng không bay vèo
Từ em thả khúc cheo neo
Ta gom nhặt hết đem treo trong hồn

Cố tình gởi một chùm hôn
Cho dư âm vọng thiền môn xa mù
Giọt chiều trên lá vàng thu
Khép hờ tim lại mà chờ vu vơ...

Phong Trần.
11.10.2020
Chưa phân loại
Uncategorized