Gió Và Trăng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

GIÓ VÀ TRĂNG

Bàn chân ngập ngừng theo gió
Trăng rơi khoác áo mặt hồ
Hương hoa vẫy vùng như thể
Sóng tình bồng bột đẩy xô

Đêm nay trăng quay trở lại
Gạn cùng chén rượu vui thơ
Gió kia vừa nghe, dừng bước
Bấu vai trằn trọc hàng giờ

Năm xưa trăng tròn hoa nở
Tiên cô thấp thỏm bên vườn
Vi vu gẩy từng âm nhạc
Cuội khờ lật đật soi gương

Trăng như loã lồ thân thể
Gió cười vén bức tranh mây
Miên man giữa dàn thiên lý
Xoá đêm, giữ tiếng yêu này

Năm nay võ vàng hoa rụng
Trăng dần tan biến hư hao
Đêm nay lững lờ hơi đất
Gió như chết tự thuở nào.

13/6/2019
Tg: Nguyên Như(LND)
Chưa phân loại
Uncategorized