Gió Đông

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Ngoài kia tuyết cứ rơi rơi
Một mình ta đứng chơi vơi hỏi lòng
Thử xem gió lạnh ngày đông
Có bằng cái lạnh trong lòng ta không ?

Hỏi rồi chợt thấy bâng khuâng
Mùa đông giá lạnh cũng không đáng gì
Bốn mùa lần lượt qua đi
Vẫn có nắng ấm lo gì nữa đâu.

Tim mình mang nỗi buồn đau
Quanh năm cái lạnh nằm sâu trong lòng
Ai cho xin chút lửa hồng
Đốt lên để trái tim nồng nàn yêu !

Qua rồi cái tuổi mỹ miều
Nhưng yêu thì vẫn còn nhiều trẻ trung !
Chưa phân loại
Uncategorized