Gió Chướng Miền Hạ Đỏ

Tác giả: Phong Trần

GIÓ CHƯỚNG MIỀN HẠ ĐỎ

Cơn gió chướng thổi qua miền Hạ đỏ
Ta lại về tìm thương cũ ngày xưa
Bông hoa gạo nở rực trời màu lửa
Có dư hương phẳng phất lúc sang mùa

Xuân vẫn còn vẹn nguyên lời em hứa
Nay Hạ về cháy bỏng khúc tình ca
Gieo nhịp điệu vào bài thơ dang dở
Nghe âm vang những cung bậc vỡ òa

Xa lắm rồi một thời em áo trắng
Gót hài đưa qua lối nhỏ Thu vàng
Ngày môi em ươm chín màu hoa nắng
Ta chăm chút đan những ngón nồng nàn

Buổi hoàng hôn nhuộm chân trời màu tím
Em nghiêng vai hờ hững khép mi ngoan
Ta ngập ngừng giữa hai bờ nguyệt lịm
Để rơi nhanh một bối rối dịu dàng...

Ta chìm nghỉm vào mắt em sóng biếc
Đêm Hạ nồng oi ả rực làn da
Phút thinh không hòa vào cơn quyến luyến
Giữa rộn ràng cơn gió chướng thổi qua...

Phong Trần.
29.07.2020
Chưa phân loại
Uncategorized