* Giỗ Chồng *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GIỖ CHỒNG

Thương thay phận goá đàn bà
Giỗ ba tụi nó cách xa hồng trần
Bây giờ thui thủi một thân
Niềm vui thả mộng ôm vần câu thơ...
.
Âm dương đôi nẻo mịt mờ
Gặp nhau hư ảo cơn mơ phải đành
Ngoài hiên trời vẫn mây xanh
Líu lo lẻ bạn trên cành chim than
.
Xa rồi hạnh phúc ngút ngàn
Cô đơn cuối kiếp gian nan một mình
Mong người bạc phận anh linh
Hồn kia an nghỉ hành trình cõi âm
.
Rằng đây nhang đốt nguyện thầm
Về vui hưởng chút cùng mâm cả nhà
Khói đèn thêm những bông hoa
Gia đình sum họp mặn mà có nhau
.
Cuộc đời tiếp tục muôn màu
Tình xưa vẫn vẹn trước sau một lòng
Bây giờ chỉ nỗi ước mong
Chiêm bao hẹn gặp lưng tròng lệ rơi ...
.
Đôi câu lục bát thay lời
Nghĩa tình ấp ủ buông lơi bao giờ...
Niềm yêu gom chữ vào thơ
Nhang kia em đốt bàn thờ nhớ anh...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 10/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized