* Giây Phút Du Miên*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GIÂY PHÚT DU MIÊN

Năm tháng rộng..kia tình xưa cũ
Có ai mời chẳng rủ gặp nhau
Từ hôm thơ tỏ muôn màu
Bao là gắn bó trước sau tuôn trào...
.
Rồi giây lát trăng sao hồn thả
Cho mơ về nhập dạ mà phiêu
Bến yêu ghé thử mộng nhiều
Tang bồng thỏa chí tiêu diêu thuyền chờ
.
Cùng xướng họa nên thơ thân mật
Càng sâu xa chất ngất hoà mê
Tỉnh ra giấc điệp cận kề
Từ nay bỏ hết tỉ tê khác thường
.
Chỉ tình cũ bao thương xưa nhớ
Đã ngập lòng chớ lỡ phôi pha
Dòng thơ đầy ắp mặn mà
Ta không quên lãng tạo ra phũ phàng
.
Cũng có lúc lang thang mộng ảo
Rồi chìm sâu mưa bão dập dồn
Lời thơ tuy chỉ từ ngôn
Bút sa gà chết trường tồn cú câu
.
Nước đã chảy qua cầu lặng lẽ
Chuyện buồn vui quạnh quẽ bao lần
Viết gì cũng phải đo cân
Tình thơ sáng rõ ân cần cho nhau
.
Xuyên lục địa chớ nhàu tư tưởng
Dòng thi đi trăm hướng muôn phương
Tỉnh cơn mộng ảo tình trường
Trở về thực tế vị hương xưa nồng...
.
Tuy rằng hạ giới hư không
Cũng nên cẩn thận má hồng thơ hay..

-N3- Nguyễn Ngọc René - 11/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized